CUỘC TÌNH TAN VỠ .
Viết cho người tình hận
_____________________
Anh lại van xin em nữa rồi
Đừng thương anh nữa hỡi em ôi
Vì anh nay đã thành tàn tệ
Cũng bởi Cao Xanh định đó thôi
- - -
Anh chẳng muốn em khổ vì anh
Sau lần thề ước nay chẳng thành
Nước non ngàn dặm chia đôi nẻo
Ai hiểu cho ai phải cam đành
- - -
Em vui sự sống của riêng mình
Đừng nhớ đừng yêu hỡi cuộc tình
Hò hẹn chi thêm nhiều đau xót
Đời người ai dễ thấu hiện sinh
- - -
Thôi hãy cười lên sống với đời
Quên bao chuyện cũ đã qua rồi
Anh nay số kiếp dành cho vậy
Đành chấp nhận theo bởi...ý trời
11-6-2005. NLP.