Ký Âm Cho Em
Tặng riêng bà xã Phương yêu
Những đồi xa sau cửa sổ sương mờ
Em khẽ hát giữa căn phòng yên lặng
Mười ngón tay như lướt trên dây phím
Mắt đượm buồn xa thẳm sáng mùa thu
Lời em hát, ánh mắt em và nhạc
Và má viền sóng tóc chơi vơi
Và nét cười mơ hồ trong khỏang khắc
Cũng vô tình chạm những phím tim tôi
Tôi sung sướng thấy mình trẻ lại
Bút trên tay lả lướt những âm giai
khúc hát nào tôi viết tặng em đây
Cung trầm bổng sao bằng cung ân ái
Giọng hát em níu hồn tôi lại
Nên một đời đã chót vi-nô
Xin giữ lại khoảng khắc em vĩnh cửu
Gương mặt em bản nhạc suốt đời tôi
11-06-2005