NIỀM ĐAU
Tôi yêu những bé thơ
Sống bơ vơ nghèo đói
Tôi yêu người yếu đuối
Ðời xua đuổi làm ngơ
Thương em gái Việt Nam
Vì tối tăm cơ hàn
cam tâm làm nô lệ
Bán thân đi Ðài Loan
Hãy mở mắt cho em
Thắp sáng những ngọn đèn
Giữa u minh tối ám
Em tìm đường đi lên
Hãy nói với các em
Không thể sống ươn hèn
Qua bao trang sử đẹp
Của dân tộc Rồng Tiên
Tôi yêu trẻ bô côi
Từ mở mắt chào đời
Ðã thiếu vòng tay ấm
Không tiếng mẹ ru hời
Thương những trẻ tật nguyền
Thiếu kiến thức , thiếu tiền
Bao em đành chấp nhận
Cả đời trong bóng đêm