Hát Nữa Đi Em

Hát nữa đi cưng giai điệu hồng
Cho đời thêm đẹp những hoài mong
Cho anh ấp ủ niềm hy vọng
Du ngoạn cùng em khắp núi non

Hát nữa đi nha khúc tự tình
Tình ca muôn thuở nở hoa xinh
Ngập tràn kỷ niệm tháng năm cũ
Từng buổi tan trường liếc nữ sinh

Hát nữa đi em thuở biết buồn
Cái thời bỏ học trốn nhà luôn
Công viên ghế đá đôi o­ng bướm
Lo sợ chia lìa suối lệ tuôn

Hát nữa trong ta vạn chữ sầu
Khơi ngàn nỗi nhớ võ vàng đau
Tương tư trọn kiếp một hình bóng
Ôm xuống tuyền đài triệu giọt châu

Hát nữa đi em hát nữa đi
Thiên thu hạ nắng dẫu còn ghi
Vần yêu thêu dệt lương duyên tuyệt
Lỡ khắc mộng vàng dấu biệt ly.

Andy Nguyen June 12, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả