TNBC LƯỠNG ĐẦU XÀ (06-10)
Thơ Lưỡng Đầu Xà của Tâm Đạo :
6-Trường giang độc ẩm tư cố nhân
-Bến sông tìm bạn-
Xuân sang trời đất đã sang xuân
Chân tới hồ xưa nước tới chân
Chắn gió mong người - mây, gió chắn
Ngăn sông tìm bạn - núi, sông ngăn
Uống say hũ cạn còn say uống
Ngân ngấn tình khơi lệ ngấn ngân
Gió sóng dâng tràn, đời sóng gió
Lần mấy bờ sông biết mấy lần.
Tâm Đạo
------------------------------------
Thơ Lưỡng Đầu Xà của Ngu Phu :
7-Bèo bọt
Trầu xanh nắng hạn hết xanh trầu
Bèo bọt lênh đênh kiếp bọt bèo
Túi thủng râu phờ còn ... thủng túi
Chèo khua nước cạn vẫn ... khua chèo
Ó o gà gáy ò o ó
Eo óc bụng sôi óc óc eo
Nọc đóng chưa xong, thôi đóng nọc
Điều tiêu ế ẩm, chịu tiêu điều
NguPhu
Hêhêhê
--------------------------------
Thơ Lưỡng Đầu Xà của ANQ
8-DU CỰC CỰC ... LẠC
-Tặng Bác Bảy H7C, mừng bác du địa phủ trở về-
Thương Bác một mình được Bác thương
Phương tây ren rủ về tây phương
Mạnh Bà mới gặp thân bà Mạnh
Thường vô tương kiến bạn vô thường
Phủ địa thuận đường du địa phủ
Đường thiên quen nẻo dạo thiên đường
Lão Quân đón rước mừng quân Lão
Nương Mẫu giao trì vốn mẫu nương
Chu Hà ANQ
hehehe đã không dzị Bác ?? ...
---------------------------------------
Thơ Lưỡng Ðầu Xà của SÓI ÐỒNG HOANG
9-CÀN KHÔN ÐIÊN ÐẢO
CÀN KHÔN điên đảo đảo KHÔN CÀN
NGANG DỌC quay cuồng cuồng DỌC NGANG
MỘT TIẾNG thơ say say TIẾNG MỘT
NGÀN MÂY lơ lửng lửng MÂY NGÀN
TỬU THI xướng họa cùng THI TỬU
ÐÀN SÁO đùa ca với SÁO ĐÀN
SÓI DỮ gầm gừ chi DỮ SÓI
HÀN SĨ ngâm nga nỗi SĨ HÀN
Sói Ðồng Hoang
---------------------------------
Thơ Lưỡng Đầu Xà của Hoàng Vũ Luân
10-THƠ YÊU THƠ QUỶ
Thơ yêu thơ quỷ vẫn yêu thơ
Mờ mắt đêm khuya đến mắt mờ
Buốt lạnh năm canh tình lạnh buốt
Hơ mà nhóm lửa cố mà hơ
Lúc đến gieo vần là đến lúc
Giờ đi tìm ý phải đi giờ
Chán chê độc quỷ đà chê chán
Hờ hững cô ma ắt hững hờ
Hoàng Vũ Luân
ALT (ai_la_toi)
------------------------------------------------
28 Dec 2002