Sầu Khúc
Dâng mầu nhớ con tim lay gió động
Dạ khúc sầu réo rắc nhịp đong đưa
Trải niền riêng buồn níu kéo ngày qua
Men cay đắng vẫn ngà say chếch choáng
Đêm sao rớt rơi đầy bờ quạnh vắng
Ngập dòng sông mộng mị giấc mơ hồng
Xin yên bình thoáng giữa phố mênh mông
Dù giây phút ấm tro tàn giá lạnh
Đa đoan kiếp cho duyên tình lận đận
Bao đêm dài trông chóng tạnh mùa ngâu
Trăng đã lên và đã khuất qua cầu
Nguyệt hoá đá nơi cung vàng điện ngọc
Sầu phong toả cô đơn vây mái trốc
Chốn tâm tư tóc phủ kín từ đây
Son nhạt môi hương kiếp sắc lưu đày
Hoa xác pháo rơi bên thềm lã chã