BÈO DẠT MÂY TRÔI (04-06)


4-XÍCH LÔ


Dựng xe me mé cửa nhà thờ

Cả ngày lao nhọc bác xích lô

Chồn chân mỏi gối người bải hoải

Lòng không dạ trống dáng bơ thờ


Ngả người nệm rách thiu thiu ngủ

Tựa đầu vai nhỏ chị bán rong

Nào phải nhân tình hay chồng vợ

Chẳng qua lận đận dựa long đong


Mái đầu điểm bạc đời trôi dạt

Chẳng còn phóng đãng, chẳng phong lưu

Chỉ mong lá rách đùm lá nát

Nương tựa cho qua cảnh xế chiều


Người đời tệ bạc năng xua đuổi

Cũng đành thui thủi với gió mưa

Ví thử có căn nhà nho nhỏ

Dám đâu chọc mắt mấy thầy tu !


Chúa Cả bao dong cho nương náu

Con Chiên ngoan đạo chẳng dung tình

Nước dơ tạt xuống ban phép rửa

Xéo đi, cho sạch cửa tu hành !!!


HÀN SĨ NGUYÊN


----------------------------------


5-CHIẾC LÁ LÌA CÀNH


Niềm đau nhất nơi con

Mất cha khi quá nhỏ

Lá non chưa kịp trổ

Sớm tàn tạ héo hon


Ngày xưa lúc trời buồn

Mưa rơi con nằm giữa

Mẹ cha cho nương tựa

Ấm hai mặt yêu thương


Cha vội vã qua đời

Lửa trong tim sớm tắt

Lạnh sau, còn ấm trước

Cùng mẹ chia ngọt bùi


Ba năm chưa mãn tang

Mẹ rưng rưng hai hàng

Lệ ứa, đi bước nữa

Lá xanh thêm úa vàng


Cha dượng người cục súc

Cư xử chẳng e dè

Ăn nói đều thô tục

Con khóc, mẹ ê chề


Đường đời thêm cô quạnh

Con tập tễnh bơ vơ

Trước sau đều trống lạnh

Dẫu trời không gió mưa


Ngày lại rồi ngày qua

Mẹ bây giờ tàn tạ

Con gái xinh như hoa

Tình yêu chưa vội nở


Đêm khuya, trời bão tố

Nhà vắng, dượng vô luân

Dập vùi bông hoa nhỏ

Nát tan rồi tuổi xuân


Con bỏ nhà lang thang

Sống kiếp người đi hoang

Trước mặt là tuyệt lộ

Sau lưng đã cùng đường


Vẫn thương cha nhớ mẹ

Trách trời và hận người

Lá non sâu đục cuống

Lẽ nào không rụng rơi ?


Đứng trên cầu lặng lẽ

Trời đêm, quá cô đơn

Sao lung linh quạnh quẽ

Giã từ, thôi vấn vương !


Tội nghiệp anh hàn sĩ

Tấc lòng chưa kịp trao

Nay ngàn trùng ly biệt

Sẽ trọn đời thương đau


Đêm tàn gió se sắt

Hắt hiu mưa vẫn rơi

Đời trôi cùng nước mắt

Đừng trách em người ơi !


HÀN SĨ NGUYÊN


-------------------------------------


6-GÁNH HÀNG RONG



Hỏi em lời lãi được bao nhiêu ?

Rong ruổi đường xa sáng tới chiều

Nắng lửa ánh hồng lên đôi má

Mưa dầm run rẩy dáng yêu kiều

Thân cò mòn mỏi đường hoang vắng

Chân sáo xiêu xiêu bước quạnh hiu

Ví thử không chê ta vận bĩ

Ghé vai gánh giúp bớt cô liêu


HÀN SĨ NGUYÊN



----------------------------------------
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã chốn gian trần



28 Dec 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả