Viết cho Người Yêu sắp Xuất Gia

Đại Hùng Bửu Điện hương bay ,
Lời Kinh ấm áp giọng Thầy từ bi ,
Sáng nay Tôi tiển Người đi ,
Không vì tử biệt-sinh ly -vô thường ,
Hồn Tôi lưu luyến buồn thương ,
Hồn Người thanh thản về nương cửa Thiền ,
Từ nay dứt nợ Trần duyên ,
Dứt câu Tục lụy ,mặc nhiên bụi hồng ,
Hồi Chuông ru giấc mộng lòng ,
Chợt nghe mặn đắng đôi dòng lệ rơi....
Giờ đây hai ngã Đạo-Đời ,
Tâm vô ái ố hẳn Người thung dung ,
Còn Tôi với những nhớ nhung ,
Đường Đời băng giá biết cùng Ai chia ?
Nỗi sầu như tiếng Chuông kia ,
Cứ ngân vang mãi chẳng lìa tim Tôi....
Hiểu rành Sinh-Diệt mãi trôi ,
Duyên khởi -Duyên tận có rồi lại không !
Lệ sầu cố nuốt vào trong ,
Tiếng yêu chưa thốt đã xong cuộc tình ,
Chúc Người trên bước viễn trình ,
Chông gai không chuyển niềm tin Di-Đà ,
Yên bình nơi hạnh giác-tha ,
Riêng Tôi về với phong ba kiếp Người ,
Nhân sinh bao lượt khóc -cười ,
Tình Tôi ích kỷ tình Người bao la......
Chuông Chùa vọng tiếng xa xa.....
Giật mình, Tôi hiểu chiều qua lâu rồi...


Kỹ niệm một thời quen Anh


(D.Thủy thương tặng NVH (pháp danh P.Tịnh)chúc Anh luôn vững
bước trên con đường đi tìm Chân Lý)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả