Là Dấu Chân Thôi
( Đế trả lời câu hỏi của Ngọc Dung )
Có một lần em hỏi
Nếu! dấu chân em còn in trên cát
Liệu! biển có xóa đi không anh
Ôi! câu hỏi thật dễ thương và
Cũng thật khó trả lời
Ta hỏi người trả lời không được
Ta hỏi biển cũng lặng thinh
Ta hỏi Thượng Đế , Thượng Đế lại lắc đầu
Ta hỏi ta, ta đành gượng gạo
Em ơi! Thượng Đế tránh né
Biển không dám nhận
Người không có cách
Nên dấu chân em biển xóa đi
Dấu chân em dễ thương qúa
Nên biển cũng ăn năn
Thượng Đế cũng băn khoan
Còn người thì không đành
Nếu dấu chân em còn in trên cát
Bao gã si tình đến vẽ tranh
Bao thi nhân viết lời tán tụng
Và bao nhạc tình tấu khúc nên thơ
Em ơi! còn ta đứng nhìn ngẩn ngơ .,.
June 13 2005