Ngủ Đi Anh

Ngủ Đi Anh

Ngủ đi thiên thần của tôi nhé
Đã khuya rồi, bóng tối trùm đã lâu
Trong trí nhỏ nơi nào đó vẫn sáng
Vẫn ưu tư hay nghĩ suy nào , đan vào nhau

Ngủ đi thiên thần cúa tôi nhé
Những gì vui xin giữ lại hôm nay
Những gì buồn chỉ như cơn mưa nhỏ
Uống thêm nào hai ta đâu đã say .

Ta có nghĩ hẳn vì yêu , vì nhớ
Hẳn là đam mê , hay chắc tại si tình
Đâu có ! Đang say lắm vì ta nhận ra được
Gần tới cuối đời , bỗng được một niềm tin .

Ngủ đi thiên thần của tôi nhé
Những áng mây xanh sẽ về lại chốn này
Gió , gió sẽ đưa ưu tư đi hết .
Và tình ta sẽ đẹp mãi như hôm nay .

6/13/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả