Thấy Người Trong Mộng
Vừa chợp mắt đã thấy người trong mộng
Em ghé về lén lén đến hù ta
Ta bàng hoàng: Em, chẳng phải là ma
Đôi môi đỏ chu lên trông phát ghét
Như con nít lại giở trò cù lét
Ta thét cười, bật dậy, cù khắp nơi
Tỉnh mắt ra, mồ hôi đẵm cả người
Mùa hạ nực hay ta lên cơn sốt
Ta đã dặn nhớ nhung nhiều chẳng tốt
Mà hồn ta nhưng nhức nhớ thương luôn
Thuốc thời gian sao chẳng bớt cơn buồn
Trong giấc ngủ em cũng về phá phách
Những kỷ niệm ăn sâu vào huyết mạch
Nên bây giờ thấm ướt cả châu thân
Em theo ta suốt cả quảng đường trần
Quấn quýt mãi chẳng bao giờ khuất mặt