Mừng Em Hạnh Phúc
Mừng Em Hạnh Phúc Dài Lâu
Hôm qua gặp dì Phượng
Anh hỏi Quyên giờ sao?
Quyên lấy chồng năm ngoái
Vườn Thúy tình dạt dào!
Chia vui cùng em nhé!
Hạnh phúc tình dài lâu
Ngày vui em gặp Mẹ
Cho tình yêu đậm màu
Mấy năm mình quen biết
Rồi biền biệt tăm hao
Mỗi người theo một hướng
Anh nhớ một lần nói
Em phá ghê vậy đó
Tấm hình em ghép chung
Với một nhà tổng thống
Anh cười vui không ngừng
Cầu chúc em hạnh phúc
Tình Yêu luôn thắm tươi
Bình an trong mọi lúc
Giữ luôn luôn nụ cười
Nguyên Đỗ
27.12.2002