Đức Trí Quế Anh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đêm

Nửa đêm ra biển giăng đèn
Gió gieo nỗi nhớ
trong làn áo em
Sương khuya hơ hớ buông rèm
Trăng lơ nhú mộng,
bỏ đêm
lên đồi *

Lắc lư ngọn bấc chuyển hồi
Sao treo đầu sóng
trệch ngôi tóc thề
Mù giăng ẩm lối sơn khê **
Trăng thơ khép nép,
theo về
mênh mông

Môi xưa lóe đốm lửa hồng
Gió mang hơi ấm
sưởi lòng biển khơi
Trăng còn ở lại cuộc chơi
Đêm trong hát mãi
những lời
vô ngôn *

Mơ trên cạnh đá bão dồn
Câu điệp khúc vỗ
căng hồn, xốn xang
Đắm nhau mắt đuối đi hoang
Xõa trăng trên cát,
Địa Đàng
mở thênh.

VQU-ĐTQA

* Thơ Võ Quỳnh Uyển
** Đổi "sơn khê" thành "phu thê" khi làm quà cưới tặng VQU .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả