Trăng mười sáu


Ðiều có thể
xin cho em mơ ước
cánh cửa này chưa khép lại thiên thu
người đến hay đi xin đừng nói tạ từ
đừng xa lạ hãy đem lòng quyến luyến

Những đổi thay
đương nhiên rồi phải đến
nhưng với em chỉ là chuyện bình thường
từ bao giờ em biết nhớ biết thương
biết có sợi tơ vương màu hồng phấn

Biết chờ đợi
cho đời thêm vướng bận
mong niềm vui thơ thẩn đến bên mình
như sáng nay trời vừa ló bình minh
ngoài sân cỏ lung linh ngàn tia nắng

Thức qua đêm
mắt có buồn đêm trắng
biết dỗi hờn khi đợi một vầng trăng
vầng trăng xưa , trăng mười sáu trăng tròn
trăng còn sáng trong vườn thơ kỷ niệm ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả