Như Là Hư Vô

“…
Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi
Những buồn vui cuộc đời, nói sao cho cạn lời
Nhớ thương lâu dần vợi
Giấu trong tim chuyện cũ gửi vào mây gió trôi
…”

Nhạc: Kỷ Niệm Nào Buồn
Ca Sỹ: Thanh Tuyền
___________________________

Ta … tiếc thời ngọc ngà cùng em mơ cuộc đời là tiên giới
Ngày hai đứa ôm cuộc tình ngỡ sẽ được già với mình, trôi theo giòng thời gian dù chắc chắn phải có tử ly

Nhưng … thà như thế để biết được cuộc đời vẫn còn là mộng, hư thực phai phôi

Mắt đã mờ, quầng thâm mệt mỏi, mãi nhìn xa vời như kẻ khờ không còn tri giác
Vầng trán nhăn nhíu, khô cằn như vỏ cây Me, hai hàng dài đừơng vào trường mẹ dắt đi học thuở ấu thơ
Traí tim thoi thóp, rên rĩ không nguôi, vô duyên như ngày nào đã biết rộn ràng, xôn xao vì chữ tình

Như là hư vô, thế đấy!

06/14/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả