Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


PHỐ VẮNG NHỎ RỒI



Phố vắng Nhỏ rồi có biết không ?
Mưa như ướt lạnh thấm vào hồn
Những lần lỗi hẹn, em hờn dỗi
Nhỏ mượn vai anh nhỏ lệ hờn

Bây giờ hai đứa cách xa nhau
Ngày tháng tha hương vẫn nguyện cầu
Đất Nước thanh bình vui trở lại
Bên người dạo phố chiều mưa ngâu

Tháng Hạ năm nào còn nhớ không ?
Hàng cây phượng vỹ, nắng sân trường
Ve sầu dạo khúc buồn ai oán
Giọt nắng bên sân chiếu rọi buồn

Anh về thăm lại con đường xưa
Gió thoảng đong đưa tiếng gọi đùa
Bóng Nhỏ đâu rồi sao chẳng thấy ?
Mình anh lẻ bước buổi chiều mưa

Ngày đi nắng Hạ buồn vương vấn
Mộng ước tình ta cũng nhạt mờ
Thương khóc tình si, sầu gối mộng
Chuỗi ngày xa vắng thấy bơ vơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả