Ước Thành Viên Đá

Em ước gì em hóa thành viên đá
Chẳng còn nghe được lời dịu ngọt cúa anh
Những lời ấy sẽ vô tình là dao nhọn
Khi tình em với anh tan nhanh

Em ước gì em hóa thành viên đá
Lăn lông lốc trong đời chạm đủ góc cạnh
Trầy , sướt , chai đau đủ thứ trong đời
Nhưng đừng bao giờ thử tình yêu từ anh

Ôi đã là viên đá thì còn gì đâu mà ước
Bởi gặp anh lúc này mới ước hoá đá đó thôi
Lặn trong bể ưu tư, lời dịu ngọt bờ môi
Em chết lặng nghĩ mình đang hạnh phúc .

Em ước gì em hóa thành viên đá
Đúng rồi , dù có nghe từ anh nhưng không nghiêng ngã
Vẫn lông lốc trong đời mặc tiếng yêu thương
Vì trong tình yêu , sự hủy hoại vốn vẫn không lường ...

Em vẫn mãi ước em thành viên đá
Và trong đời này ước gì em chẳng bao giờ gặp anh ...

6/14/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả