mần chi rứa hè ...

ở bên nớ có vui không hỉ ?
ở bên ni cũng chỉ rứa thôi
trường xưa bạn cũ xa rồi
mần răng tìm lại cái thời mộng mơ

nghe vui quá, những giờ tan lớp
cầu Tràng Tiền rợp bóng ai đi
sau lưng có tiếng thầm thì
mấy anh Quốc Học mần chi rứa hè !

nhắc Đồng Khánh mà nghe thương quá
mái tóc thề, nón lá nghiêng nghiêng
O tê má lúm đồng tiền
để ai ngơ ngẩn đến quên đường về

khi mô có ai về bên nớ
gửi dùm tôi chút nhớ, chút thương
bây chừ ngồi nhớ sông Hương
nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ trường thân yêu

thân tặng các bạn học Đồng Khánh
06/14/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả