Tình Gầy Như Lưng Sóng


Tóc ai lén bay vào giấc mộng
Ta đứng lên hé nhìn cuộc đời
Trăng màu phấn dưới màng nước động
Tình cũng gầy như lưng sóng bơi

Rủ nghiêng tay lén nghe cười đuà
Tiếng nín laị gần như phiền muộn
Hồn ngồi xuống nâng mặt trầm tư
Dưới chân đêm hối vài gió cuốn

Rũ hai mi vén xem hờn người
Chập nối điệu buồn chờ cùng tận
Sao mang lệ xối vào đoản thơ ??
Sao treo tát tay trong lời lận đận ?

Hoang mang vuốt vào cuối tình
Bỡ ngỡ vỗ về cuồng ngông ác tính
Ta trông nhau đến cuối đường tình
Đã cho gì nhau phiá sau câm nín ?

Trăng xiên chếch bờ mắt sầu
Em rồi ấp tay đếm muà nguyệt lạ
Hết muà mộng mị tình về cội ngâu
Anh rồi ngẩn ngơ đau những lần nguyệt hạ

Trăng nghiêng hết bờ cửa hẹp
Tay chưa thò vào mộng đẹp
Vén tóc mây bay chơ vơ
Làm luạ là nơi số kiếp

Mắt ai nhớ trông ngày đến chậm
Hối tiếc dài thêm chuyện trăm năm
Cho mang nỗi đau về chỗ nằm
Người đày tình nhau gầy số phận




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả