Chị Chị Quả Thị

Nhớ ngày xưa Mẹ kể chuyện hoàng tử
Yêu gái quê mà duyên nợ trái ngang
Bao nhiêu lần mà duyên cứ bẽ bàng
Bởi ngoại cảnh, bởi bàn tay độc ác

Vị hoàng tử chung tình thật có khác
Cứ mong tìm, bao nhiêu kiếp, chẳng nguôi
"Thị Thị ơi, rớt vào bị!" Ơn trời
Mặc tráo trở, biển dâu: tình chẳng đổi!

Chị quả thị! Giữa cuộc đời giả dối
Chị cùng M, ơ chữ tắt là chi
M hoá N, mình hay anh, thích gì?
Không đơn giản như U tiếng Mỹ hở?

Chị quả thị, cứ nghe mà tưởng bở
Rớt vào ngay tận đáy của tim anh
À ước mơ tình tứ tự nhiên thành
Ôi quả thị chị thơm hương man mát




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả