Father's Day, 06/05

Ngày "Từ Phụ" con nhớ Cha tha thiết
Trọn tấm lòng kính nguyện dâng Cha
Nén nhang thơm hoà khói, lệ nhạt nhoà
Cha hùng vĩ hơn muôn ngàn núi biển

Cha hy sinh cho đời con miên viễn
Trăm năm nầy! con một kiếp cô miên
"Nếu" mai sau luân hồi là có thiệt
Xin cùng Cha muôn kiếp được một nhà

Father's day vẫn đến mỗi năm qua
Tạ ơn Cha mỗi giờ và mỗi khắc
Cha trong con như những vần mây trắng
Nguyện Chúa ban Cha vĩnh viễn cõi hằng

Father's day con dâng hoa thật trắng
Thay rượu nồng bằng giọt sương buổi sáng
Thật trong lành tinh khiết của ban mai
Nhẹ hương thơm trong gió thoảng bay bay ...

Kính về Cha những lời con vụng dại
Lên chín tầng trời quấn quyện hồn Cha
Father's day trái tim con thắt lại
Biết bao giờ ? phụ tử mãi không xa !

Bao nhánh sông chảy xuôi dòng biển cả
Nguyện lòng con ngàn kiếp xin là mây
"Mây lang thang" tìm về trong quá khứ
Cận kề Cha dù chỉ một phút giây

Ngày "Từ Phụ" ước gì Cha "trở lại"
Cho đời con được trọn hiếu tròn thương
Cho tiếng cười con vang đầy sức sống
Trên đường trần đầy vẩy những chông gai

Father's day con nghe lòng tê tái
Mong lá vàng đừng rụng xuống thay mùa
Thu chưa sang sao lòng con khắc khoải
Sợ lá vàng rơi..lạc dấu yêu xưa ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả