Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chút Buồn



có những ngày niềm vui bao la
như có nỗi nhớ đến kỳ lạ
vẫn ước mơ hiền hòa giòng sông chảy
em mong con nước cứ xuôi dòng thiết tha

nắng lên cao cũng có ngày mưa xuống thấp
người đến rất gần người cũng rất xa
em vẫn là em ngày long đong đợi
em vẫn là em đêm trắng đêm chờ

sương tháng sáu trời buồn ảm đạm
bàn tay gầy em những ngón chơ vơ
sóng ngoài kia tả tơi sóng vỗ
hồn trong này một góc đơn côi

hôm nay em có buồn một chút
có lẻ thiếu vắng tiếng cười giọng nói của hôm qua!


June 15.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả