Nắng chiều
Nắng chiều rải nhẹ bên song
Nghe len lén nhớ vào lòng xuyến xao
Gió ơi ! bay tận phương nào ?
Để rừng ngơ ngẩn trở màu luyến thương
Mây trời rơi nhẹ mù sương
Lá rưng rưng lệ giọt tương tư đầy
Rừng xưa trở giấc heo may
Lá xoay trong gió, lời ai oán buồn
Gió bay xa tận ngàn phương
Vu vơ chiếc lá sầu vương úa tàn
Nắng về thương bóng thu sang
Trải phơn phớt nhẹ ủ màu vàng ươm
Hoàng hôn về ngắm " Nghê Thường"
Chân trời rực rỡ suối nguồn mênh mang
Gió đi tìm bóng xa ngàn
Lá rơi ...ngơ ngác lặng lờ chiều buông ...