Giọt Tình

Em cắt tim anh những giọt tình
Đêm dài thao thức đến bình minh
Một gương hồ phẳng ngàn con sóng
Lộng gió chao đao trận bão lòng

Em xoáy tim anh những tiếng cười
Mảnh hồn nhung nhớ vướng muôn tơ
Pha lê âm vọng thành khoang lưới
Anh bước chân vào mê lối mơ

Em rót tim em mật ngọt ngào
Nhưng lời nguyền ẩn chứa binh đao
Người sa hang tối leo trèo mãi
Vẫn nhói đau từ trăm lưỡi dao

Em hiến tim anh một phép tình
Nguyệt rằm trân quý nụ nguyên trinh
Anh vươn đôi cánh hồn sương gió
Lạc lối bay lầm phương ảo minh


6/14/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả