Lá Diêu Bông!
Biết chị hay mắc cỡ
Sao lại nói lời ngông
Làm chị thêm đỏ mặt
Thẹn thùng đến bâng khuâng!
Lá diêu bông ai hứa
Ráng tìm được về đây
Chị sẽ xin cúi mặt
Lựa lời, một tiếng M
Nhưng diêu bông ơi hỡi!
Năm tháng vẫn hoài mong
Em tôi tìm không gặp
Nên tình hoài mênh mông
Rượu cay nào em uống
Cho tình đậm cuồng si
Mơ chị là trái thị
Một ngày sẽ rụng đi
Em mơ may túi rộng
Cho thị rớt vào trong
Cho đêm nồng hương thị
Cuộn tròn túi em ngoan!...
Nhưng giấc mơ không thành
Nên mộng vẫn còn xa
Vì diêu bông không gặp
Thì thôi đừng thiết tha...
6/15/05