Rõ Mơ Mà Tưởng Thật

Rõ là mơ, cứ đinh ninh như thật
Đang bàng hoàng, đập tỉnh dậy, đồ ngông
Chị mấy con, tay bế lẫn tay bồng
Lá diêu bông, trên đời này nào có

Thôi đành vậy nhận là thằng phải gió
Mỗi một ngày lại dẫn chó đi chơi
Bạn trung kiên qúi mến nhất trên đời
Con chó Mực chân tình từ thuở bé

Tưởng quả thị, ai ngờ chị, chạy lẹ
Chiếc reo da chị chưa quất đã đau
Xua bầy con xông túi bụi xì ngầu
Băm sáu chước, chước hay là: vi tẩu

Khỏi vòng chiến, bèn cười hoà, em, cậu
Chị- em mình, cháu - cậu, chớ diêu bông
Ai ngỡ tin theo cuộc sống long đong
Em thấy chị trong cơn mơ cũng đẹp




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả