Cha Tôi Bên Trời Viễn Xứ
Buổi sáng cha ra đi thật sớm
Mùa đông trời lạnh tuyết mù sương
Áo cha mặc sao ấm đời viễn xứ
Một mình cha lặng lẽ bước bên đường
Buổi sáng mùa xuân cha đón đợi
Cây mai vàng ngập nắng xuân tươi
Cha mong lũ con ngày mỗi lớn
Thương con hun đúc một kiếp người
Buổi sáng mùa hè cha khăn gói
Cũng là chiếc áo bạc màu thôi
Hai buổi cha đi về sớm tối
Hè sang thu đến chạnh lòng người
Buổi sáng mùa thu buồn ái ngại
Nhìn đâu cũng thấy lá vàng rơi
Cha vuốt tóc tôi cha khẽ nói
Lá xanh tươi tốt nụ đâm chồi
Bốn mùa trời đã thay áo mới
Cha tôi luống tuổi già đơn côi
Cha vẫn nhắc tôi ngày xưa cũ
Ngày xưa cha đội đá vá trời