Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


EM, THƠ VÀ ANH

Em hỏi anh vì sao anh thích thơ
và làm thơ có lợi ích gì
Anh chẳng biết trả lời làm sao
Rồi nhìn mây bay lơ lửng ơ hờ

Như hạnh phúc vẫn chờ người khen ngợi
Như cánh hoa chờ những ngắm nhìn
Như vẻ đẹp sững sờ ngồi chờ đợi
Như nụ hôn ngọt đến vô hình

Anh ngồi viết những dòng tâm sự
Viết cho anh hay viết cho đời
Thơ thì vốn chỉ là tơ sợi
Quấn hồn anh muôn kiếp không rời
trần minh hiền

15/06/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả