Tình Mãi Trăm Năm ( Về Ng.Y)
Mình đã bên nhau - nửa cõi đời sầu
Ðêm đen gió mưa - từng giọt lệ đau .
Hỡi em dấu yêu !- tình đã khổ nhiều
Mưa qua phố khuya - đời thấy buồn hiu .
Mình đã đi qua - nửa tuổi xuân già
Ta nghe xót xa - nửa đời trôi qua .
Hỡi em có nghe ! - mùa thu lại về
Chiếc lá vàng rơi - ru tình phu thê .
Mình đã đi trên - con đường gập ghềnh
Sỏi đá chong chênh - gió mưa lầy lội .
Hỡi em yêu ơi ! - xin đừng giận hờn
Ta đã có nhau - trong tình vợ chồng .
Ðêm nay ta ngồi - nhìn ánh sao rơi
Về vạn nẻo đời - hồn thấy chơi vơi .
Ba mươi năm rồi - tình vẫn trăm năm
Gió mưa có về - mình cũng bên nhau
Phan Tưởn g Niệm