Chiều Bâng Khuâng
“…
Thiên đường là đâu hỡi em
Khi bao dấu yêu cũng đành mãi xa bên đời
Đôi tay ôm lấy nỗi đau giọt đắng rã rời,
Mãi nuôi hy vọng một ngày xuân mới
...”
Nhạc: Anh Vẫn Chờ Em
Ca Sỹ: Đàm Vĩnh Hưng
______________________________
Chiều trở về,
Con đường nằm héo hắt
Vạt nắng chảy dài,
Theo dòng suy tưởng miên man
Bao nhiêu năm,
Gót mòn mỏi lang thang
Chút hành trang,
Chôn sâu vào mộ sầu ký ức
Một ngày qua,
Mang theo niềm hy vọng
Những cuộc đời,
Tất bật theo nhau mãi về đâu ?
Rồi bóng người,
Chập chờn giữa đêm thâu
Đi tìm nhau,
Đòi ân tình gieo vương mang nợ ?!
Một ngày nào,
Khi nằm yên nhắm mắt
Kiếp phong trần,
Hái thương nhớ chín đỏ giấc mơ
Ta vẫn còn,
Vụng về ghép vần thơ
Từ giáng em,
Kiêu sa làm sao hồn an nghỉ?
Vòng bánh xe,
Vẫn quay đều thôi thúc
Đưa ta về,
Thêm một lần chờ buổi ban mai
Đón bước chân,
Thoang thoảng mùi hương Lài
Chiều bâng khuâng ...
Lời nhạc ru con tim tê tái
06/15/05