LÃNH NHẬN


Hôm nay trời đổ mưa
Hẳn là do ý Chúa
Nên con vui đón nhận
Không nửa lời thở than

Ngày mai trời lại sáng
Tia vàng ấm chói chan
Cây cành tắm ánh sáng
Hoa lá nở huy hoàng

Trời nắng , con bằng lòng nắng
Trời mưa , con bằng lòng mưa
Trời gió , con vui cùng gió
Trời mây , con vui cùng mây

Biết lãnh ngộ thì vui
Ðừng than oán trách trời
Vì không thể thay đổi
Vùng vẫy cũng vậy thôi

Dù mai Trời làm giông
Con vững lòng phó thác
Hay trời đổ bão tuyết
Trời sẽ cho lửa hồng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả