Lá Mơ...
Em ở đây, mùa Hạ
nắng vàng hanh trên đầu
Xoè tay làm chiếc lá
che ngày tháng cho nhau
Chiếc lá Mơ, hai đứa
và ngây thơ tiếng cười
thắp sáng vùng hẹn hứa
gọi mời, lời thơm môi
Tình ở đây, mùa Hạ
đợi chờ cơn mưa rào
Vòng tay anh êm ả
mắt nhìn vào mắt nhau
Chiếc lá Mơ, đâu phải
của người ta, tầm thường (*)
Lá của mình vụng dại
bởi... cuộc tình dễ thương
Yêu không anh, mùa Hạ,
chim trên cao hát mừng
(hôm mùa Đông băng giá
ra đi, buồn rưng rưng...)
Sẽ chẳng ai tìm thấy
lá Mơ, riêng đôi mình
Tình thế gian cộng lại
chẳng bằng em cho anh...
Mình ở đây, mùa Hạ
tay đan tay diễm tình
Trong tim ươm chiếc lá
Em gọi là... Mơ Xinh...
___________
(*) người miền Nam còn gọi lá Mơ là lá...
Thúi Địt (sorry!), một cái tên nghe chẳng...
thanh tao chút nào cả...
061605