Đêm
Đèn mờ tỏ
Phố buồn xa vắng
Gởi
Tâm tình ...
Vào giữa mờ sương
Đếm từng phút
Ưu tư sầu muộn
Thuyền gieo neo
Chở nặng đau thương
Em
Chuyên chở
Nỗi buồn năm tháng
Lòng cạn
Sâu
Pha chút đắng cay
Xin ...nguồn gió
Mát đời giây lát
Thuyền em nhỏ
Chở đầy ai oán
Khập khiễng mình
Hụt hẫng gian nan
Đường em đi ...
Vô nghĩa ngày mai
Bềnh bồng gió
Vai gầy trĩu nặng
Dìm đời em
Vào những đoạ đày
Đêm
Khuya khoắt
tiếng chim hót lạnh
Cánh bườm nghiêng
Huyễn mộng xuân thì !
Buồn giăng mắc
Đêm
Đêm mất ngủ
Leo lét ...
Thời gian
Đau buốt tim