Cong Môi

Em cong môi, đâu phải là... làm điệu
chỉ... làm tàng một chút xíu đó thôi
Con gái như... cuốn sách dày khó hiểu
học thuộc lòng cũng chẳng dễ anh ơi

Em cong môi, che giấu từng nhịp đập
từ trái tim chờ chực thốt thành lời
Lời nói yêu đâu thể nào trao gấp
nên em... đành phải... giả bộ cong môi

Anh loay hoay đứng chờ em đầu ngõ
Nỗi thẹn thùng làm má đỏ hây hây
nhưng... em đem đổ thừa cho nắng, gió
(khi tâm hồn cao vút tận chân mây)

Anh thương không, chút gì duyên con gái
nửa đợi chờ, nửa như lại... thờ ơ
Hôm nào đó em tìm anh không thấy
chắc sẽ buồn như chiếc lá bơ vơ

Em cong môi, chao nghiêng vành trăng mộng
ước mơ hiền treo đỉnh sóng xa xa
Đừng anh nhé, đừng làm cơn biển động
để cuộc đời không xám những phong ba

Dù rất nhớ anh từng giây từng phút
đừng hỏi gì, em chỉ... lắc đầu thôi
Chiếc nơ xinh tròng trành trên bím tóc
đã thay em bảo khẽ với anh rồi

Em cong môi, bâng khuâng ngày mùa hạ
cứ... hỏi lòng mình nay đã... thương chưa
Chưa dám nhận đâu phải là... không có
Cong môi hờn tại anh đó, trời mưa...


061605




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả