Lời Thơ Kính Dâng Bố
Bố kính yêu
Con biết lời thơ này
Không còn trực tiếp đến với Bố
Nhưng con vẫn viết với niềm tin yêu
Xin gửi những lời này vào không gian cyber-space
ước mong đốt cháy thành hương trầm bay lên nhan người
con bây giờ tóc đã điểm sương
được gần giống Bố
dòng thời gian vẫn trôi chảy mãi
mà tâm tình thì trẻ dại
mỗi lần tưởng nhớ đến Bố
hôm nay là ngày Hiền Phụ
con giật mình trăn trở đêm khuya
nhớ tới Bố như thời thơ ấu
cũng từng đêm nằm gối đầu
trên cánh tay xương xẩu
vì tuổi Bố già nua
thấp thoáng mười năm đã trôi qua
lần cuối đứa con về thăm nhà
Bố vẫn ngồi như đá ngàn năm
chờ bóng con hoang cuối phố xa
chiều tàn gió lạnh manh áo rách
Bố khoác trên người thân phận quê hương
con miệt mài thân lưu vong viễn khách
lần về thăm mộ Bố đẫm hơi sương
thoáng hối tiếc tuổi thơ đi mau quá
nhớ hôm qua còn cắp sách đến trường
hôm nay đây đã bỏ trường bỏ lớp
bạn bè con mỗi đứa lạc một phương
Bố ơi! Chiều phố lạ chân
dù đường đi đã trăm lần con qua
con nhớ ngày còn trong nhà
lời trầm cổ tích vang nhòa bóng đêm
làm sao quên thủa êm đềm
yêu thương Bố trải xuống thềm đời con
hôm nay xin dâng Bố
lời thơ kính chân thành
tâm tình con bé nhỏ
về thiên đường ngút xa
061905