Không Anh Đời Buồn Như Thế Đó
Em uống cạn chén tình đã lâu
Sao đến giờ vẫn còn say
Em chẳng biết .
Đời thì có nghĩa gì đâu
Yêu nhau, nhớ nhau rất thiệt
Cũng chẳng đâu vào đâu .
Ha ha , em cười mà lòng đau
Thấy đăng đắng đọng lại
Không lẽ những gì đã qua
Vội phai
Một mai
Nếu có tìm thấy em trong cuộc đời này
Gặp anh , em chẳng cười , chẳng khóc
Chẳng phải nó nữa đâu anh ơi
Người xưa đã vác mối tình qua
Để lại nó trong cuộc đời này
Uẩn ức
Thưa vâng
Em đã là em rất thực
Lặng chết đi trong nhung nhớ
Của riêng mình
Để cuối cùng chỉ còn là
Một cõi vô hồn
Giữa bình minh ..
6/17/05