Âm U
Đêm tím thở sợ xanh gầy thêm nữa
Dậy mùi xưa lên xơ xác tiêu đìều
Trời nguyệt uá treo nửa viềng vọng nhớ
Nửa chìm soi nơi cúi mặt buồn thiu
Tháng Sáu sụt sùi hôm phố lạnh về hiu
Vây kín phong ba tim hứng làn vũ bão
Lệ xối hiên mưa ướt sũng mùa Hạ lỡ
Đọng bám tâm hồn sót từng vết thương đau
Nuối tiếc đừng làm bờ mắt đẫm tên nhau
Goi cố nhân quen, môi nhắc sầu tìm lãng
Bài hát xa xưa ray rứt chùng nhịp vãng
Khuya cất nghẹn ngào khúc lòng gửi trăng sao
"Tháng Sáu trời mưa,
Trời mưa không dứt ...
Trời không mưa
Anh có... lạy trời mưa ? "
Giọt đắng lăn tròn nhoà trên cánh mi ngâu
Nghe buốt cơn đêm tiếng người xa buồn vọng
Còn ai sẽ ngọt ru tên huyễn mộng
"Nhan sắc " vô tình làm rụng vỡ âm hao
06/17/05