Chuyện Tình Gió Mây
Mây hỏi gió gió về phương nào nhỉ
Cho mây theo, bay theo mãi ngàn năm
Gió nhìn mây, ơ, gió đã thương ngầm
Gió lưng lửng đưa mây về cuối núi
Nhưng mây gió cuộc tình quá ngắn ngủi
Cơn lạnh về mây tụ nước thành mưa
Gió lạnh lùng khin khít khóc, buồn chưa
Mây, giọt nước, lòng đổi thay khí hậu
Giọt mưa rớt tháng Hạ nuôi dưa hấu
Giọt nước trời ngày Đông hoá tuyết rơi
Gió thương mây, một chốc đã xa vời
Để huyền thoại một thời mây mưa gió
Mây với gió cửa không cài bỏ ngõ
Bay bốn phương giọt nước mắt trời cao
Cho hồn tôi theo tiếng gió thì thào
Thương khóc với rừng thông chiều tháng Sáu