Tháng Sáu Nhớ
Tháng Sáu đêm này nhớ triền miên
Cái thuở bình yên với cuộc đời
Hè sang ba tháng quên sách vở
Bỏ cả cổng trường sống hồn nhiên
Tháng Sáu bây giờ đã đảo điên
Những nỗi oan khiên cứ chập chùng
Từ khi người ấy về bên ấy
Ta thấy bầu trời cũng ngả nghiêng
Tháng Sáu đêm này ta nhớ ai
Những giọt sương mai rơi lạnh lùng
Cỏ cây trở giấc cùng nắng sớm
Nhưng bóng một người vẫn chưa phai
Tháng Sáu đêm này ai nhớ ta
Còn có thiết tha cuộc tình buồn
Những khi trăn trở cùng kỉ niệm
Có nhớ một người ở phương xa
Tháng Sáu hạ về nhớ làm sao
Từng nỗi khát khao chốn hẹn hò
Người đi quên hết thời hoa mộng
bỏ lại một người kiếp lao đao
Tháng Sáu hè về nhói tim đau
Người ấy quên mau tiếng đợi chờ
Hàng cây phượng đỏ buồn trước ngõ
Tháng Sáu ve sầu gọi nhớ nhau
16-6-2005