thứ sáu
thứ Sáu nở nụ cười tình
như là đang chúc cho mình... weekend
sáng mai còn được ngủ thêm
để bù đắp lại những đêm mỏi mòn
thứ Sáu môi đỏ như son
nằm trên những cánh hoa hồng vườn sau
con ong say khướt, lộn nhào
miệng còn ngậm giọt mật ngào ngạt thơm
trời như tha thiết yêu hơn
nên đem nắng trải phố phường thế gian
giữa trưa, mặt đất mơ màng
ngủ trong lời gió mênh mang gọi hè
em gọi, và anh có nghe
câu thơ hoà lẫn tiếng ve rộn ràng
quay về, ngược bước thời gian
thăm vườn nhà ngoại, khế vàng đong đưa
thứ Sáu ngồi nhắc chuyện xưa
thuở em... con gái mới vừa yêu anh
bao năm rồi đã qua nhanh
tình còn ở lại bện nhành tóc tơ
thứ sáu vụng vặt bài thơ
viết riêng anh đọc, chẳng chờ khen đâu
vì lòng đã hiểu lòng nhau
dở, hay cũng chẳng làm sao chối từ...
cho nên thứ sáu bây giờ
giữa đời thật có giấc mơ lén nhìn
kìa anh, thứ Sáu cười tình
như là đang chúc cho mình... weekend
thơ con cóc - 061705