Ghen
Là con gái điệu cho người ta ngắm
Đã làm anh ngơ ngẩn lẫn hờn ghen
Ai bảo chi nhìn thấu tận tim em
Điệu chút thôi vì là thân con gái
Mái tóc dài anh cũng không cho chải
Để rối bù thiên hạ tưởng là điên
Họ nhìn em sao cảm thấy vô duyên
Chân lúng túng bước hoài không thẳng lối
Anh có biết em thật là bối rối
Mắt đàn ông dòm ngó chẳng chịu tha
Bước chân đi sao ngột ngạt quá à
Là con gái sao thật là phiền quá
Anh ích kỷ không cho em làm dáng
Đẹp cho mình và đẹp cả cho anh
Mặc kệ đi những người ngó xung quanh
Cho em điệu chút vì em là con gái
12/28/2002