Phút giây hoang dại
Mưa tháng sáu bỗng về trong đây đó
Gió xô đùa cây lá thoáng rung rinh
Bước chân em ngập ngừng trên thãm cỏ
Đường em đi vàng úa nắng lung linh
Chiều dần xuống không gian vào yên tịnh
Giọt nắng tà nhẹ rối tóc em bay
Về cuối ngày từng phút giây hoang dại
Con đường mòn dẩm lối bước chân ai
Mưa tháng sáu như thấm sâu mùa hạ
Dậy hơi nồng khen khét đất ngày qua
Mưa tháng sáu ngọt nồng mùi hương lạ
Ôm ghì nhau ...dáng nhỏ tuổi mượt mà
Màu son thắm giọt mưa pha sắc tím
Đỗ bên đường chiếc bóng ...bên hoa
Nẽo về đêm lấp lánh ánh trăng xa
Nghe tê điếng trào dâng niềm ...vẫn lạ ...