Lập Loè Vết Đốt
Rọc nát khao khát ray rứt
Nửa khuya nguyệt nung tàn lạnh
Sáng trong lời hứa - lời cắt
Giữa khuya hồn rơi chưa tạnh
Yêu đương diụ mát - tàn nhẫn
Phủ tang ngàn sau đìu hiu
Đê mê từ trong buồn bã
Trong vui hấp hối thì thào
Bàn chân đắm xuống thời gian
Vàng son đắm xuống bàn tay
Đắn đo lòng nhau hoài mang
Vướng vai niềm đau không thấy
Đưa bóng nhân thế về xa
Thấy những buổi tình rồ dại
Rọc rát hồn vết đời qua
Chưa tạnh ngày nơi khổ ải
Yêu đương - rượt / đuổi - dông dài
Trong nhau ngỡ tình tàn lạnh
Nhìn nhau một hôm tàn phai
Lòng lao xao điều giấu - tránh .
Tối tăm sẵn một con đường
Đối lưng đã đi suốt một
Ta nay trông laị đoạn đường
Tìm nhau - lập loè vết đốt .
Em vương mi sầu muà đọng
Anh theo tiếng đàn trôi khuất .
Hôm xưa hẳn đà vô vọng .
Sao nay như còn ao ước ?
Nguyệt nung sáng thêm trời rộng
Bạc như đời phai đôi lứa .
(Rọc nát ray rứt - đau nhớ
Giữa khuya hồn ta cần em
Tối tăm tình quên - mình ngỡ
Trong đêm tình về gọi tên )