Trả lại em ... khung trời dang dở
Em nói đúng
Khi cuộc tình đã nhạt
Nói gì thêm càng gây khổ cho nhau
Bởi chúng ta đều mong manh hạt cát
Ôm nỗi buồn giữa sa mạc trăng sao
Anh biết chứ
Lúc anh rời Dallas
Cúi đầu, Bluebonnets thật dửng dưng
Anh chợt thấy cay cay trên khoé mắt
Bước chân đi sao cứ mãi ngập ngừng
Trời vẫn rộng vẫn xanh mây vẫn thấp
Xe vẫn đông người vẫn nói vẫn cười
Mà anh nghe như có gì đã mất
Trong tiếng thở dài hụt hẫng chơi vơi
"... Lá xanh màu chung thủy
Hoa son sắt mượt mà
Trọn đời lá bên hoa..."
Nhưng đường đời dễ mấy ai biết trước
Chuyện ngày mai, chuyện ly biệt tương phùng
Chuyện tình yêu, nhớ quên lời hẹn ước
Chuyện qua cầu, đong đếm chữ thủy chung
Để thấy mình thật bé nhỏ
Thương em chẳng trọn vòng tay
Đành trả lại em khung trời dang dở
Ẩn cánh chim côi nức nở gọi bầy
Chỉ giữ lại anh chữ tình thứ nhứt
Ngày đầu tiên khi hai đứa trao nhau
Giấu kín trong tim để làm kỷ vật
Của một thời mình tính chuyện trầu cau
Thiên Hùng