Giông bão

Trời sụp tối cơn giông đang kéo đến
Đám mây mù che lấp khoảng không gian
Có phải chăng đêm tối đã lan tràn
Đang che phủ tâm hồn em băng giá

Mảnh tình xưa cuốn trôi đi tất cả
Anh trong em còn có nghĩa gì đâu
Tình đôi ta chỉ còn mối hận sầu
Đang ấp ủ những ngày dài buồn thảm

Bầu trời đêm một màu tang ảm đạm
Có còn gì mộng ước đã qua mau
Lệ trào tuôn chẳng xoa dịu thương đau
Cho tim vỡ tan tành thành muôn mảnh

Ôi đắng cay cuộc đời này bất hạnh
Âu cũng đành chấp nhận mối tơ duyên
Nhân duyên sao mang nặng gánh ưu phiền
Cho số kiếp đoạ đày thân tàn úa




12/28/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả