Hạt Mưa Rơi

Trời bây giờ tháng sáu có mưa bay
Màu Hoa Phượng chia tay trong kỷ niệm
Em quay về tẫm liệm tuổi học trò
Dấu nỗi buồn mằn mặn chút nồng cay

Trường đông người sao nghe như vắng vẽ
Buổi cuối cùng quạnh quẽ bước chân xưa
Giả từ nhau môi cười mà lệ ứa
Hạ về rồi mỗi đứa một con đường

Nghe văng vẳng tiếng ve sầu thổn thức
Hạt mưa rơi ... như nhắc nhở tháng - ngày !
Hồn da diết sợ phôi phai màu mực
Gọi từ ly trong tiềm thức sụt sùi

Trời bây giờ tháng sáu có mưa rơi
Nghe không gian thiêm thiếp chút ru ...hời ...
Em quay về chôn kín những đơn côi
Hạt mưa rơi ...trong tháng sáu ngậm ngùi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả