Tưởng Nhớ Bố
Xem thánh lễ cầu hồn cho Bố
Con quỳ trong góc nhỏ giáo đường
Trên bàn thánh ngát trầm hương
Thoảng bay nghi ngút khói vương lệ nhòa
Khi nhìn thấy mọi nhà họp mặt
Ngày của Cha tay bắt mặt mừng
Mình tôi với bóng đâu lưng
Chia nhau cảm xúc não nùng riêng mang
Ngày mất nước tan hàng quân ngũ
Cha trở về với sự lặng im
Bạn bè giờ lạc như chim
Xa bầy vỡ tổ biết tìm chốn nao?
Chỉ còn lại hư hao tàn tạ
Cùng Mẹ yêu vất vả ngược xuôi
Gắng nuôi con trở nên người
Công ơn dưỡng dục một đời không quên
Như Ly