Hết rồi
Em còn nhớ mãi buổi chiều hôm ấy
Anh dặn dò từ giã để ra đi
Bỏ lại em thơ dại chẳng biết gì
Cùng thân quyến lên đường đi biệt xứ
Tay trong tay nỗi lòng ta tâm sự
Biết bao giờ còn có thể gặp nhau
Mối tình đầu in đậm những thương đau
Còn đâu nữa anh ơi tình đã hết
Người ra đi lá vàng mùa thu chết
Ân tình này đã trao cả về anh
Kỷ vật xưa sao vứt bỏ cho đành
Về chôn kín những dấu xưa kỷ niệm
Anh nơi ấy có bao giờ lưu luyến
Tình chúng mình như gió thoảng mong manh
Có còn chăng là mộng ước không thành
Đem quá khứ chôn sâu vào dĩ vãng
Niềm cô đơn trải dài trong tâm khảm
Nhớ thương nhiều anh có biết hay không?
Sầu tương tư ôm kín tận đáy lòng
Ngày mai sẽ ra sao nào hay biết
12/28/2002