Tháng Sáu Chờ
Chờ ai bên gốc Phượng hồng
Giữa trời tháng Sáu mà lòng nôn nao
Gió khua cành lá lao xao
Nắng chiều đầu Hạ ôi sao ấm tình
Dường như soi rõ bóng hình
Có con chim nhỏ đang nhìn trời xa
Mong rằng người ấy đi qua
Để ta khỏi thấy mình ta đợi chờ
Chờ ai thấp thỏm hàng giờ
Đốt bao điếu thuốc hững hờ trên tay
Lặng nhìn khói thuốc bay bay
Ô hay sao thấy mắt cay mất rồi
Chiều rơi vạt nắng bồi hồi
Con chim vội vã cắn mồi bay đi
Người ơi hờ hững mà chi
Ta tìm gốc phượng để ghi chữ chờ
Chờ ai lặng lẽ như tờ
Hạ ơi xin chớ có ngờ vực nhau
Hoàng hôn buông xuống quá mau
Ta còn giữ mãi nỗi đau tuyệt vời
Bơ vơ tháng Sáu giữa trời
Trái tim vẫn đập nghìn lời nghĩa yêu
Tình chờ tới lúc lêu bêu
Ta cầm cánh phượng hắt hiu đợi chờ
6-17-2005