Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chẳng Bao Giờ Tôi Thấy Tôi!



Chợt tôi thấy con chuồn chuồn kim
bay là đà trên mặt hồ đầy nước .
Tôi rón rén bước từng bước
đến gần hơn một chút, một chút;
nhìn cho rõ hình dáng chuồn chuồn kim
và liếc nhanh dưới hồ nuôi cá:
Đàn cá vàng vội vã nấp vào khe .
Tôi cười thầm: cá ơi là cá!
con chuồn chuồn kim bé tí, bé teo
Nhưng ...
Tôi chẳng bao giờ thấy một
hoạt cảnh rất hề:
Tôi rón rén bước, từng bước rất khẽ,
trước một con chuồn chuồn kim, bé tí!



6/18/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả